Lời nguyện tín hữu Thánh lễ mồng một tết

Thứ sáu - 20/01/2023 16:47
Chủ tế:             

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đang tụ họp nhau đây để dâng lên Chúa những giây phút thiêng liêng đầu Xuân và xin Ngài chúc phúc cho Năm Mới này. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho Ông Bà Tổ Tiên, cho Hội Thánh, cho quê hương và cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta.

Hướng dẫn:

1 . Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm Cho”. Xin cho  mọi người  biết tha thiết tìm kiếm Nước Trời, khôn ngoan dùng thời giờ  mà tôn vinh Chúa; đồng thời cũng xin Chúa ban cho thời tiết thuận hoà để thu hoạch được nhiều hoa mầu ruộng đất, cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn  nhau, cùng nhau xây dựng quê hương, cho đất nước được thái bình thịnh vượng.

2. Công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Chúa dạy chúng ta phải tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ, vì các ngài đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người. Chúng ta khiêm cung cầu xin Chúa ban muôn phúc lành hồn xác cho Ông  Cha Mẹ, Ân nhân, Thân nhân  được sống khang an trường thọ.

3. “Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện”. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho các bệnh nhân, những người đang gặp thử thách, khổ đau vì dịch bệnh: luôn cảm nhận được tình thương của Chúa đang năng đỡ họ, biết đón nhận Năm Mới trong hy vọng và bình an.

4. “Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện”. Vững lòng cậy trông vào sự quan phòng của Chúa hằng quan tâm lo lắng cho chúng ta và luôn nhận lời chúng ta khẩn nguyện. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta  siêng năng lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Giêsu nơi bàn Tiệc Thánh Thể, để được sống  trong ơn nghĩa Chúa và lãnh nhận mọi ơn lành hồn xác Chúa ban.
 
Chủ tế :
Lạy Chúa,

Chúng con cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng con hồn an xác mạnh suốt năm qua. Cúi xin Chúa hằng gia ân giáng phúc cho chúng con, để trong Năm Mới này gia tăng nơi chúng con lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con. Bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa và bao tiếng lòng khẩn nguyện: xin Chúa đoái thương nhận lời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ: Amen.

 

Tác giả bài viết: Linh mục Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập62
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay20,754
  • Tháng hiện tại242,736
  • Tổng lượt truy cập29,222,274

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây