BỔN MẠNG GIÁO HỌ NHƠN MỸ - GIÁO HỌ BIỆT LẬP SÔNG CÁT
Mỗi ngày chúng ta thường đọc kinh lạy cha: “…Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…”. Không ngày nào thể hiện được ý nghĩa đó như ngày hôm nay, ngày lễ Truyền Tin. Chúa Giêsu “Xin vâng” Chúa Cha xuống thế làm người, Mẹ Maria thưa “Xin vâng” để đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa. Đó chính là những tâm tình đầu tiên mà Đức Giám mục Giáo phận gởi đến cộng đoàn dân chúa giáo họ Nhơn Mỹ thuộc giáo họ biệt lập Sông Cát trong ngày lễ Truyền Tin - Bổn mạng của giáo họ vào lúc 09g00 sáng ngày 25.03.
Trong bài giảng lễ Đức Cha đã chia sẻ hai tiếng “Xin vâng” của Mẹ Maria. Mẹ xin vâng không chỉ trong ngày lễ Truyền Tin mà là “Xin vâng” trong suốt cuộc đời của Mẹ, từ khi sinh Con nơi máng cỏ bò lừa, rồi đưa Con trốn sang Ai Cập, Khi lạc mất Con ở đền thờ Giêrusalem,… cho đến xin vâng nơi đồi Golgôtha.
Từ hai tiếng “Xin vâng” của Mẹ Maria, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cũng hãy noi gương Mẹ nói lên lời “xin vâng” của mình trước mọi hoàn cảnh, đặc biệt là những lúc gặp khó khăn thì hai tiếng “xin vâng” càng có giá trị. Đặc biệt là giáo họ Nhơn Mỹ nhỏ bé, còn nghèo nàn thiếu thốn, nơi thờ phường chật hẹp và đang xuống cấp, lại ở gần bệnh viện, nơi những người đang gặp đau khổ, thì đời sống tin tưởng vào Thiên Chúa của anh chị em ở đây là hết sức cần thiết, là nơi để tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua đời sống bác ái yêu thương của anh chị em. Đức Cha tin rằng với đời sống đức tin như thế và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thì Thiên Chúa sẽ thương nhìn đến giáo họ.
Kết thúc thánh lễ là bữa tiệc vui chung của giáo họ, cùng với những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của các em thiếu nhi đã làm cho ngày lễ bổn mạng thêm nhiều dấu ấn ghi nhớ cho những ai tham dự hôm nay.
Tác giả bài viết: BTT
Ý kiến bạn đọc