Xin giúp chúng con nhìn thấy Thập giá của Chúa nơi tất cả các thập giá trên thế gian

Thứ sáu - 19/04/2019 23:28
Vào lúc 21g15 tối qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Đàng Thánh Giá tại đấu trường Coloseo. Bản văn suy niệm và cầu nguyện cho Đàng Thánh Giá năm nay được Đức Thánh Cha giao cho nữ tu Eugenia Bonetti, 80 tuổi, thuộc dòng truyền giáo Mẹ An Ủi và là chủ tịch Hiệp hội “không còn nô lệ nữa” - “Slaves no more”. Nữ tu Eugenia Bonetti đã từng dấn thân trong lĩnh vực truyền giáo tại Phi châu suốt 24 năm. Trở lại Rôma, sơ Eugenia Bonetti đã tham gia tích cực trong các hoạt động chống lại tệ nạn buôn người. Vì thế, trọng tâm của các bài suy niệm năm nay tập trung vào những đau khổ của con người là những nạn nhân của nạn buôn người trong thế giới hôm nay. Trong phần suy niệm kết thúc 14 chặng Đàng Thánh Giá, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện như sau :

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhìn thấy Thập giá của Chúa nơi tất cả các thập giá trên thế gian:

Thập giá của những người đói khát lương thực và tình yêu;

Thập giá của những người cô đơn bị bỏ rơi, và thậm chí bởi chính con cái và họ hàng của họ;

Thập giá của những người khao khát công lý và hòa bình;

Thập giá của những người không có được sự an ủi đức tin;

Thập giá của những người cao niên đi loạng choạng dưới sức nặng của năm tháng và đơn độc;

Thập giá của những người di cư, tìm thấy những cánh cửa đóng lại vì sợ hãi và những tâm hồn bị khóa chặt bởi các toan tính chính trị;

Thập giá của những người bé nhỏ, bị tổn thương trong sự ngây thơ và trong sạch của họ;

Thập giá của nhân loại lang thang trong bóng đêm vô định và trong bóng đêm của nền văn hóa nhất thời;

Thập giá của các gia đình bị đổ vỡ vì phản bội, vì sự quyến rũ của sự dữ hoặc bởi sự nhẹ nhàng kẻ giết người và ích kỷ;

Thập giá của người dâng hiến không mệt mỏi, tìm cách đưa ánh sáng của Chúa vào thế giới nhưng nhận thấy mình bị từ chối, bị chế giễu và sỉ nhục;

Thập giá của những người tận hiến, trên đường đi, đã quên đi mối tình đầu của họ;

Thập giá của con cái Chúa, đang tin cậy vào Chúa, đang cố gắng sống theo Lời Chúa, nhưng thấy mình bị thiệt thòi và bị gạt bỏ kể cả bởi gia đình và bạn bè;

Thập giá của những yếu đuối, giả hình, phản bội, tội lỗi và của vô vàn lời hứa bị chúng ta phá vỡ;

Thập giá của Giáo hội Chúa, trung thành với Tin mừng của Chúa, mang tình yêu của Chúa với biết bao cản trở ngay cả trong chính những người được rửa tội;

Thập giá của Giáo hội, hiền thê của Chúa, cảm thấy mình liên tục bị tấn công từ bên trong lẫn bên ngoài;

Thập giá của ngôi nhà chung của chúng ta đang héo mòn nghiêm trọng dưới những cặp mắt ích kỷ, bị mù quáng bởi lòng tham và quyền lực của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin làm sống lại trong chúng con niềm hy vọng phục sinh và của cuộc chiến thắng dứt khoát của Chúa chống lại sự dữ và sự chết. Amen!
 
via
 
via
 
via
via
 
via
 
via
 
via
 
via
 
via
 
via
 
via
 
via
 
via
 
via
 
via
 
via
via
 
via

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng

 Tags: Tuần thánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm48
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay12,796
  • Tháng hiện tại602,019
  • Tổng lượt truy cập28,917,388

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây