Tết Trung Thu tại giáo họ biệt lập An Mỹ

Chúa nhật - 15/09/2019 10:23

VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG
Chương trình trung thu 2019 – Giáo họ biệt lập An Mỹ

Trong không khí vui tươi của ngày trăng rằm tháng 8, vào lúc 19h30 ngày 13 tháng 09 năm 2019 (nhằm 15/8 âm lịch), Cha Antôn Nguyễn Xuân Thuyên – Cha quản nhiệm giáo họ biệt lập An Mỹ đã tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Vầng trăng yêu thương” cho các em thiếu nhi cả trong và ngoài Công giáo tại giáo họ. Chương trình như một sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời lồng ghép và giới thiệu tinh thần Kitô giáo cho tất cả những người tham dự.

Trước chương trình văn nghệ, vào lúc 18h00, Cha quản nhiệm cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho tất cả các em thiếu nhi. Trong bài giảng, ngài khuyên các em luôn ngoan ngoãn, thật thà, biết thảo kính cha mẹ, thân thiện với bạn bè. Cách riêng, ngài mong muốn các bạn thiếu nhi Công giáo luôn giữ vững tinh thần trẻ thơ mà Chúa Giêsu đã dạy trong đoạn Tin Mừng hôm nay: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10, 15).

Sau Thánh lễ, để bắt đầu chương trình văn nghệ, cha quản nhiệm đã làm dấu khai mạc và có đôi lời nói lên ý nghĩa của đêm rằm trung thu. Chương trình văn nghệ diễn ra với 10 tiết mục: múa lân, liên khúc Cây đa quán dốc, Cuội khờ, Tết suối hồng, Rock vầng trăng, Ánh trăng tình bạn, Em đi xem hội trăng rằm, Sẻ chia từng khoảnh khắc, Bài ca chú Cuội và Em đi rước đèn. Trong đó, tiết mục múa lân đến từ đội lân giáo xứ Phù Mỹ; các bạn trẻ giáo xứ Tân Dinh đóng góp vũ điệu Sẻ chia từng khoảnh khắc; hai bài múa Tết suối hồng và Bài ca chú cuội được trình diễn bởi các Soeurs Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình thương. Cuối chương trình, 600 phần quà đã được phát cho các em thiếu nhi không phân biệt lương giáo.

Mặc dù trước đó thời tiết không được thuận lợi, nhưng trong khi diễn ra Thánh lễ và chương trình văn nghệ, trời đã tạnh mưa. Giáo họ biệt lập An Mỹ xin cảm tạ Chúa vì dấu chỉ yêu thương này. Chúng con cũng xin dành sự tri ân đặc biệt đến Cha quản nhiệm, quí Soeur, thầy xứ, quí chức cùng các em thiếu nhi, là những người đã bỏ nhiều thời gian và sức lực để tổ chức, tập luyện và thực hiện chương trình.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người!

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả bài viết: Giáo họ biệt lập An Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay20,958
  • Tháng hiện tại110,889
  • Tổng lượt truy cập29,090,427

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây