Trang mới   https://gpquinhon.org

Giáo huấn 28 : Nhiệt tình cứu các linh hồn

Đăng lúc: Chủ nhật - 16/06/2013 04:10
Giáo huấn số 28

NHIỆT THÀNH CỨU CÁC LINH HỒN

 
Thánh Maximilianô Kôlbê, linh mục người Ba Lan, được chúng ta biết đến nhiều qua việc hiến mạng sống vì lòng bác ái, khi 47 tuổi, vào năm 1941 ở trại tập trung Đức Quốc Xã. Ngài còn nổi tiếng vì nhiệt tình tông đồ ngay tại Ba Lan cũng như tại xứ truyền giáo Nhật Bản xa xôi. Ngài vận dụng những phương tiện tối tân nhất hồi ấy cho công cuộc tông đồ, cách riêng là trong việc in và phát hành sách báo công giáo. Hoàn cảnh chúng ta khác hoàn cảnh ngài, nhưng nếu có nhiệt tình, chắc hẳn mỗi người chúng ta có thể làm cho công cuộc truyền giáo gấp bội những gì chúng ta đã làm, như lời thánh nhân viết: “Vinh quang Thiên Chúa được rạng ngời đặc biệt nơi ơn cứu rỗi các linh hồn, những linh hồn đã được Chúa Kitô đổ máu ra cứu chuộc, cho nên, lòng nhiệt thành hoạt động tông đồ, trước hết và trên hết, chính là làm sao cho thật nhiều linh hồn được cứu rỗi và được thánh hoá hơn nữa.” 

Mỗi người chúng ta cần tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần ban thêm nhiệt tình truyền giáo. Có tâm hồn truyền giáo, khắp nơi mọi lúc ta đều nghĩ tới phần rỗi mọi người, đều cầu nguyện và hành động cho mọi người được ơn cứu rỗi. Có tâm hồn truyền giáo, lòng ta sẽ được thiêu đốt như cõi lòng Thánh Phaolô và hơn nữa, như cõi lòng của chính Chúa Giêsu khao khát cứu rỗi các linh hồn. Ta sẽ vận dụng mọi cơ hội và mọi quan hệ để đem Chúa Giêsu đến cho mọi người. Ta sẽ cảm thông với hoàn cảnh và nỗi lòng những người ta gặp, giúp đỡ họ với hết lòng yêu thương. Có tâm hồn truyền giáo, ta sẽ dành ưu tiên sức lực, thời giờ và mọi khả năng cho việc cứu rỗi các linh hồn. Ta sẽ sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi, sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm bản thân cho người đang khao khát tìm chân lý, và sẵn lòng giúp họ những gì có thể giúp được. Có tâm hồn truyền giáo, trong mọi trường hợp ta đều đầy ắp niềm tin cậy vào ơn Chúa để chia sẻ Tin Mừng về Chúa; ta sẽ gieo hạt giống rồi kiên nhẫn chờ cho Thiên Chúa làm cho hạt nẩy mầm (x. Mc 4,26-29). Ta sẽ gieo cách vô vụ lợi, không đòi có kết quả ngay, cũng không mong chính mình sẽ được vui mừng thu hoạch. Tâm hồn truyền giáo mời gọi chúng ta quảng đại góp phần cho một mùa gặt không biên giới. Chính vì thế ta cần tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần cho chính mình, cho mọi tín hữu và mọi dự tòng, được hăng say nhiệt thành rao giảng Lời Chúa.
 
Tác giả bài viết: WGPQN
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 111
  • Khách viếng thăm: 108
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 10092
  • Tháng hiện tại: 336954
  • Tổng lượt truy cập: 12626666