Hạt mầm Mùa Giáng Sinh

Thứ hai - 30/12/2019 21:57

Để qua một bên những lo toan của những ngày giáp tết Canh Tý, Tuy hòa đón lấy những cơn mưa nhẹ hạt tựa sương rơi mà quê tôi thường gọi là MƯA GIEO CẢI, những cây cải non được dịp nẩy mầm chào xuân mới.

Trong cái biến đổi thơ mộng đó của đất trời, sáng nay, thứ hai, 30 tháng 12 năm 2019, còn trong tuần bát nhật giáng sinh, những mầm non ĐỨC TIN của giáo xứ Tuy hòa chào đón mặt trời công chính.

Nhớ lại, cách đây 12 năm (2007), có cậu thanh niên tân tòng gia nhập đạo chỉ bởi lý do duy nhất : Thích đeo thánh giá, anh theo đạo trong cái may mắn được cha mẹ đồng ý, không can ngăn, anh lập gia đình với một thanh nữ bên lương chỉ với yêu cầu duy nhất, anh nói với vợ sắp cưới của mình rằng : Xin em hãy yêu Chúa mà anh đang tin thờ… thuyết phục và luôn làm chứng về đời sống đức tin của mình… chị đồng ý và trở nên một gia đình nhiệt thành, đạo đức để rồi sáng nay, sau 12 năm theo Chúa, Ba mẹ anh trở thành con cái Chúa qua bí tích rửa tội trong tiếng reo vui : “Ca lên đi thần thánh trên thiên đình  hiển vinh, mừng Chúa yêu  thương trần gian đến muôn ngàn đời”… Còn nghe nói, sau tết này những đứa con còn lại trong gia đình lớn này tìm gặp Chúa… 

Tuy hòa đâu chỉ có đám cải non này, còn một  vườn rau xanh khác, tươi thắm lắm, mơn mởn lắm, gia đình này tin Chúa qua hội thánh Tin Lành cách đây hơn 10 năm; 5 năm sau khi biết Chúa, để gặp được Chúa cách thân tình hơn, anh trở thành tin đồ Công giáo, sống giữa một vùng quê không có những đồng đạo đồng hành và cũng chỉ vợ chồng anh theo Chúa… Những đứa con lớn lên theo năm tháng… Chúng lập gia đình và sáng nay gia đình trẻ này cũng trở nên công dân nước trời, đặc biệt của đôi vợ chồng trẻ này chính là người vợ trẻ, con dâu mới, người con núi rừng Sơn Hòa, dân tộc Hroi… tôi hỏi em : Theo chồng hay theo Chúa ? Em trả lời không do dự kèm theo nụ cười duyên dáng : Con theo Chúa!

Một gia đình – Con biết Chúa rồi giới thiệu Chúa cho Cha

Một gia đình –  Cha mẹ biết Chúa rồi giới thiệu Chúa cho con cái.

Vâng, Đức tin không là điều ép buộc, không là chiêu mộ tín đồ theo kiểu dành dân lấn đất nhưng qua những biến cố đức tin vừa xảy ra, chúng ta có thể nói rằng : Đức tin là ân huệ Chúa ban. Xin chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tác giả bài viết: Giáo xứ Tuy Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay12,055
  • Tháng hiện tại601,278
  • Tổng lượt truy cập28,916,647

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây