Lời nguyện Chúa nhật 20 Thường Niên

Thứ tư - 16/08/2017 04:28

CHÚA NHẬT XX QUANH NĂM

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức tin là hồng ân vô cùng quý báu mà Chúa ban cho chúng ta. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.


Hướng dẫn:

  1. Đức Thánh Cha và các Đức Giám Mục có sứ mạng củng cố Đức tin của các tín hữu trên toàn thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa trợ giúp các ngài trong sứ mạng cao cả này.
  1. Tự bản tính, Hội Thánh lữ hành phải truyền giáo”( AG.2). Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho những người sống ngay lành trước mặt Chúa, sớm gặp được chân lý và nhận lãnh ơn cứu độ.
  1. Bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao được vậy”. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa ban cho chúng ta một Đức tin mạnh mẽ và biết khiêm tốn kiên trì trong khi cầu nguyện.
  1. Lạy Ngài, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Chúng ta thành khẩn cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong xứ đạo chúng ta tấm lòng vàng của người mẹ trong Phúc Âm: biết đau nỗi đau của người khác, quên mình và mưu tìm hạnh phúc và sự sống cho tha nhân.

 

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu ,

Chúa đã tạo thành mọi người, để họ luôn luôn ước ao tìm Chúa. Chúng con nài xin Chúa ban cho những người tuy chưa nhận biết Chúa, nhưng cuộc sống của họ đã phù hợp với những giá trị của Tin Mừng, sớm được vui mừng tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ/ Amen

Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay11,407
  • Tháng hiện tại554,978
  • Tổng lượt truy cập28,870,347

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây