Trang mới   https://gpquinhon.org

Hội chợ "Xuân Tình Thương" 2014

Đăng lúc: Thứ ba - 28/01/2014 18:05
HỘI CHỢ "XUÂN TÌNH THƯƠNG" 2014
 
Lại một năm nữa qua đi, xuân mới lại về, Giáo xứ Chính Tòa đã và đang chuẩn bị cho ngày Hội Xuân. Sau một thời gian chuẩn bị, hôm nay ngày 21 tháng 01 năm 2014 các đơn vị đã tụ tập về sân nhà thờ Chính Tòa lo trang hoàng cho các gian hàng của mình, người treo băng ron, người chuyển quà, người lo cho phần trò chơi mà đơn vị mình đã đăng ký.

Đặc biệt các anh em bên kỹ thuật ánh sáng và âm thanh đã tích cực kéo điện trải dây điện đến cho từng gian hàng của hội chợ xuân Giáo xứ Chính Tòa Qui Nhơn. Cha sở Giuse Lê Kim Ánh cũng rảo qua từng gian hàng để xem xét, nhắc nhở và động viên các anh chị em của từng đơn vị tham gia. Chủ tịch Hội Đồng Giáo xứ lo bao quát chung nhưng vẫn đảm nhận một gian hàng cho giới Gia Trưởng, kề vai sát cánh cùng với toàn thể anh chị em để mong cho Hội Chợ đạt kết quả tốt.

Ngày Hội Xuân đã đến, lúc 18g30 ngày 22 tháng 01 năm 2014, mở đầu bằng tiết mục văn nghệ khai mạc của các em thiếu nhi giáo lý của Giáo xứ. Sau đó cha đặc trách cho ngày Hội Xuân nói lên ý nghĩa ngày hội: giúp cho giáo dân vui xuân, thưởng cho các em về vấn đề hoc giáo lý, gây quỹ bác ái để giúp cho những người cùng khổ, ngặt nghèo ...

Mọi nô nức chờ đón ngày Hội Xuân đã đến các em Giáo lý đã dùng phiếu của mình đến quầy đổi phiếu vào chơi, lúc này mọi gian hàng đều hoạt động, tiếng loa rộn ràng rao chào và hướng dẫn trò chơi vang dội tạo nên một không khí tưng bừng náo nhiệt, mọi người như quên đi cái tiết trời giá rét. Các anh chị nơi hai bàn đổi phiếu làm việc hết mình, vì phải tính số phiếu của các em sau đó mới quy ra vé trò chơi mà đổi lại cho các em,  mãi bán vé mà quên cả giờ ăn tối vì không có thời gian rảnh.

Cái sự chờ đợi lớn của ngày Hội Xuân đó là giờ xổ số vế số “Xuân tình thương”. Lúc 07g00 tối đêm 23 tháng 01 (đưa ông táo về trời, theo tục lệ dân gian Á Châu) vé số tình thương còn khoảng 2000 vé, với sự phát huy nổ lực của các thành viên, với lời mời gọi của các sướng ngôn viên mà mọi người hiểu được ý nghĩa của vé số này nên đã mua ủng hộ nhanh chóng, chỉ còn lại 587 vé đã đóng lại không bán nữa vì đã tới giờ quay số.

Buổi quay số tình thương bắt đầu bằng một vũ khúc sinh động “con bướm xinh” của các em Giáo lý, các giải tuần tự được quay với những tràng vỗ tay vang dội mỗi khi lô số hiện ra và có người lên nhận giải thưởng, không khí bấy giờ thật sôi động, tiếng vỗ tay reo hò vang dội cả bầu trời Giáo xứ.

Buổi xổ số kết thúc, mọi người cũng như các em nhỏ vẫn còn nô nức đến các gian hàng để tiếp tục chơi. Giờ bế mạc cũng đã đến, mọi người ra về trong hân hoan và tiêc nuối... họ mong sao năm sau Giáo xứ nên tổ chức liên tiếp ba đêm chứ hai đêm chơi chưa đã.

Một số đông người cũng muốn rằng năm tới xổ số tạo nhiều giải thưởng hơn để có niềm vui đem đến cho nhiều nhà.
Đến 11g30 tối 23 tháng 01 năm 2014 thì mọi gian hàng đã dọn dẹp xong, mọi kết quả đã có, niềm vui xuân đã tràn ngập trong lòng mọi người... không khí lúc bấy giờ càng se lạnh làm cho lòng mọi người xa nhà càng nhớ gia đình và muốn sớm được về nhà để sum họp trong những ngày xuân đến.

Xuân đã về mạn phép kính chúc

 
CUNG kính dâng lòng dệt cánh mai
CHÚC cho gia quyến sống lâu dài
TÂN niên đã đến đều thừa hưởng
XUÂN về thịnh vượng vạn niềm vui.
 

Tác giả bài viết: Khương Ninh
Nguồn tin: Gx. Chính Tòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1920
  • Tháng hiện tại: 132042
  • Tổng lượt truy cập: 12276302