Thánh lễ ban bí tích Thêm sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Công Chánh

Thứ hai - 21/06/2021 09:58

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TẠI GIÁO XỨ CÔNG CHÁNH

Vào lúc 8h45 sáng Chúa nhật, ngày 20 tháng 06 năm 2021, cộng đoàn giáo xứ Công Chánh hân hoan và vui mừng khi được Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đến dâng Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và Rước Lễ lần đầu cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ. Có 45 em được Đức cha ban Bí tích Thêm Sức và 16 em lần đầu tiên được Rước Mình Thánh Chúa lần đầu. Vì dịch bệnh vẫn còn nên Đức cha đã đến Giáo xứ một cách âm thầm và đơn giản. Số bà con giáo dân tham dự Thánh Lễ khi Đức cha về Giáo xứ cũng bị hạn chế vì chỉ ưu tiên cho các em lãnh bí tích và phụ huynh mà thôi.

Đúng 9h00, Đức cha Matthêô đã cử hành Thánh Lễ ban bí tích Thêm sức. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ, có Cha Phêrô Võ Thanh Nhàn, Hạt trưởng giáo hạt Gò Thị; Cha Gioakim Nguyễn Ngọc Minh, chánh xứ Giáo xứ Công Chánh; Cha Anrê Huỳnh Tấn Nha, thư ký Văn Phòng Tòa Giám Mục và Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng, chánh xứ Giáo xứ Tân Dinh.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức cha nhắc đến sự kiện trọng đại cách đây gần một tháng Giáo xứ đã được cung hiến vào ngày 22/05/2021 vừa qua. Và hôm nay đây, các em thiếu nhi trong Giáo xứ được vui mừng lãnh nhận bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu. Đây là những cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người tín hữu, cách riêng đối với cộng đoàn Giáo xứ Công Chánh.

Trong bài giảng, Đức cha Matthêô đã diễn giải công trình sáng tạo và cứu độ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Một cách đặc biệt, Đức cha phân tích rất rõ ràng và sâu sắc vai trò của Chúa Thánh Thần hoạt động trong Giáo hội và trong đời sống của mỗi người Kitô hữu. Bảy ơn của Chúa Thánh Thần là phương tiện cần thiết, nhờ đó các em có thể sống trọn vẹn căn tính của một Kitô hữu, có thể trở nên chứng tá tình yêu Thiên Chúa trong môi trường học đường, nơi gia đình và xã hội. Về phần các em sắp được rước Chúa vào lòng, Đức cha đã diễn tả sự ước ao ấy qua câu chuyện một người nhà quê nghèo nàn bỗng vui mừng, phấn khởi khi nhận được chiếu chỉ nhà vua sẽ đến thăm túp lều của mình. Cũng vậy, ngày hôm nay, các em sẽ vui mừng hơn hết khi được chính Vua Trời là Chúa Giêsu Kitô ngự đến trong tâm hồn và thân xác của các em qua bí tích Thánh Thể. Đức cha đã nhắn nhủ các em cũng như tất cả mọi người hãy siêng năng đón rước Chúa vào lòng để múc lấy niềm vui, nguồn sức sống từ chính Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông chủ tịch hội đồng giáo xứ, đại diện cho phụ huynh và các em được lãnh nhận bí tích Thêm sức và Rước Lễ lần đầu có đôi lời cảm ơn đến Đức cha, cha Hạt trưởng Giáo hạt Gò Thị, cha sở, quý cha đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện trong Thánh lễ ngày hôm nay. Xin tạ ơn Chúa vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban xuống cho cộng đoàn Giáo xứ Công Chánh trong ngày hôm nay.

Sau thánh lễ, Đức cha và quý cha cùng chụp hình lưu niệm với các em.
 

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Công Chánh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay22,419
  • Tháng hiện tại73,119
  • Tổng lượt truy cập29,052,657

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây