Giáo xứ Ghềnh Ráng khai giảng năm học giáo lý 2019-2020

Thứ ba - 20/08/2019 04:10

GIÁO XỨ GHỀNH RÁNG
KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ
2019 - 2020

Chiều Chúa nhật 18.8.2019, sau gần 2 tháng nghỉ hè, đông đảo thiếu nhi giáo xứ Ghềnh Ráng vui mừng cùng cộng đoàn dâng lễ, cầu nguyện đặc biệt cho năm học giáo lý 2019-2020. Sau thánh lễ, nghi thức khai giảng năm học mới bắt đầu.

Trong phần nghi thức khai giảng có sự hiện diện của Cha sở, hai Soeurs giúp xứ, Hội đồng giáo xứ, các bậc phụ huynh, các giáo lý viên cùng các học viên của 11 lớp từ đồng cỏ non đến vào đời.

Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em hãy đến với tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29). Thiếu nhi cùng Giáo lý viên Ghềnh Ráng hôm nay bắt đầu một năm học mới để tiếp tục hành trình đến với Chúa Giêsu Kitô, học hỏi lời Người, đón nhận tình thương của Người, nhờ đó mà được biến đổi.

Nghi thức khai giảng được khởi sự với lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau đó, anh trưởng giáo lý viên thông qua định hướng dạy và học giáo lý năm 2019 – 2020. Tiếp đến là lời phát biểu của Chủ tịch Hội đồng giáo xứ và của vị đại diện phụ huynh nhân dịp khai giảng năm học giáo lý.

Giây phút chờ đợi của cộng đoàn và cũng là thời khắc quan trọng đã đến: Cha sở tiến lên có lời chúc mừng cùng gióng lên tiếng trống báo hiệu khai giảng năm học. Sau đó, các giáo lý viên phụ trách các lớp lên đứng trước cung thánh TUYÊN HỨA hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy giáo lý trong năm học mới này. Tiếp đến, các học viên cũng nói lên sự quyết tâm của mình trong năm học mới.

Ai ai cũng thấy rõ phía trước mặt có hai câu ý lực nhằm nhắc nhở cộng đoàn cùng các em: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta và đừng ngăn cấm chúng” (Mt 19,14) và “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình”. Đó là những lời mời gọi dân Chúa trong giáo xứ hãy quan tâm và tìm cách đưa các em đến với Chúa Giêsu.

Năm học giáo lý này, giáo xứ Ghềnh Ráng có tổng số học viên gần 150 em. Các em được học vào mỗi chiều Chúa nhật, từ 15g30 đến 16g30. Đây là năm học có nhiều cơ hội để các em học hỏi, tìm kiếm và gặp gỡ Chúa Kitô hầu được biến đổi.

Mong sao quý phụ huynh và các em cảm nhận được rằng: “Mỗi ngày đến Nhà thờ dâng lễ là một hồng ân, mỗi giờ học Giáo lý là một hồng ân”, để mỗi em biết ý thức đến với giờ học giáo lý trong tâm tình cảm tạ, cầu nguyện và hân hoan.

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả bài viết: Gioakim Phan Nguyễn Thịnh Phát

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay20,742
  • Tháng hiện tại48,484
  • Tổng lượt truy cập29,028,022

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây