NIỀM VUI CHIA SẺ
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Kẻ trao ơn, người nhận ơn, cùng biết ơn. Như một thông điệp yêu thương mà Thiên Chúa đã gửi gắm cho loài người.
Trong tâm tình đó hôm nay 12/8 Giáo Xứ Hoa Châu chúng con có mặt đông đủ những người già, nghèo, bệnh tật lương, giáo có hoàn cảnh khó khăn đều được nhận quà, thật là một niềm vui lớn cho kẻ trao người nhận, với 150 xuất quà: một phần là: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, đường, nước mắm… Ôi thật cảm động và hạnh phúc.
Để có được những món quà đầy ý nghĩa đó, chúng con xin trước hết kính cám ơn Cha Sở, đã tần tảo vất vả gõ cửa những Ân nhân xa gần, những Mạnh Thường Quân đầy lòng hảo tâm, những khách Hành hương ghé thăm giáo xứ, thật là một hồng ân thật lớn lao chúng con chẳng biết nói gì cho cân xứng, chỉ biết cúi đầu nói lên những lời tạ ơn chân thành của chúng con. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu đến tất cả mọi người, chúng con mãi mãi khắc ghi ơn sâu nghĩa nặng này, và xin tiếp tục đồng hành chia sẻ với chúng con trong nhiều dịp khác.
Tác giả bài viết: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc