BẾ MẠC THÁNG HOA 31-05-2018
Tháng hoa về, con vui hớn hở
Tiễn hoa đi, con khắc khoải mong chờ
Đến một ngày lại được dâng lên Mẹ
Nến hương hoa gói trọn tấm lòng thành
Suốt trọn tháng hoa, cộng đoàn Giáo xứ Hoa Châu đã rủ nhau, nhắc nhở nhau cùng đi tham dự những buổi cung nghinh tại đền Đức Mẹ và lần lượt đọc kinh liên gia từng gia đình, thật là một việc đạo đức tốt đẹp, giờ đây đang dần khép lại, nhưng có lẽ trong tâm trí của mỗi người còn đang luyến tiếc những buổi tiến hoa dâng Mẹ, thật rộn ràng, với những âm vang những khúc ca trìu mến dâng lên Mẹ, và trên hết mọi người ai nấy đều thấy hạnh phúc. Nhờ có tháng hoa, những điều như không thể nói với ai trong cuộc sống đời thường, nhưng về với Mẹ, tất cả được Mẹ lắng nghe, an ủi và đỡ nâng. Giờ đây Giáo xứ lại quây quần đông đủ trước ngai Mẹ, như điểm dừng chân để nghỉ ngơi thêm sức mạnh trong cuộc sống đầy gian nan, vất vả, như điểm dừng chân để kín múc ơn lành từ tay Mẹ từ ái.
Tác giả bài viết: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc