BẾ MẠC THÁNG MÂN CÔI
Lời kinh vang suốt tháng mười,
Chuyện buồn, chuyện tủi, chuyện mừng, chuyện vui.
Hái hoa chẳng ngại nắng mưa,
Bó hoa ngũ sắc trọn tình con dâng.
Tháng Mân Côi đã khép lại, nhưng những lời kinh Mân côi, vẫn mãi không ngừng vang lên trên môi miệng và trong tâm hồn của từng gia đình, từng giáo khu trong Giáo xứ Hoa Châu chúng con. Lạy Mẹ Maria Mân côi, cuộc sống nhộn nhịp của Xã hội hôm nay đã đưa đẩy biết bao con người đến ngõ cụt, sa vào các tệ nạn xã hội và chìm sâu trong tội lỗi, con người dường như thờ ơ đóng cửa lòng mình với những người xung quanh và nhất là với sự hiện diện của Chúa. Xin Mẹ dang rộng cánh tay đưa dẫn những người tội lỗi trở về với Chúa là nguồn CHÂN THIỆN MỸ, xin Mẹ cũng hướng dẫn từng người trong Giáo Xứ Hoa Châu chúng con luôn mở rộng lòng mình để nghe lời Mẹ dạy biết cải thiện đời sống mỗi ngày. Đặc biệt Giáo Xứ chúng con, ghi ơn những vị Ân nhân đã đồng hành với chúng con trong tháng mười này bằng những bó hoa xinh tươi, để đền Mẹ thêm phần trang nghiêm rực rỡ, xin Chúa và Mẹ trả công bội hậu cho các Vị.
Tác giả bài viết: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc