GIÁO XỨ HOA CHÂU HÂN HOAN MỪNG GIÁNG SINH
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người Chúa thương”
Hòa chung với toàn thể nhân loại trong niềm vui trọng đại: mầu nhiệm Nhập Thể. Giáo xứ Hoa Châu canh thức đón Chúa Giáng Sinh trong cái lạnh của mùa đông và những giọt mưa bất ngờ của những cơn mưa vụt đến rồi vụt đi. Bầu khí rộn rã tươi vui trong sự linh thiêng sốt sắng và tràn ngập tâm tình tạ ơn Chúa qua bao ngày tháng chuẩn bị. Năm nay khuôn viên giáo xứ sáng hẳn lên bởi nhiều ánh đèn rực rỡ, bởi những sáng kiến và sáng tạo đầy bất ngờ trong việc làm hang đá, cây thông noel, vườn tuyết, sân khấu…Và cả giáo xứ cũng sáng lên nhờ gần 50 hang đá lớn nhỏ rải khắp giáo xứ. Đó thật là một điểm sáng phải kể đến.
Nguyện xin Hài Nhi Giêsu rộng tay chúc lành cho chúng con và cho tất cả những ai đang khao khát tìm gặp Người.
Tác giả bài viết: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc