Chở củi về rừng

Thứ năm - 29/07/2021 03:17
Rừng bát ngát, sum sê cây cối. Thế mà hôm nay, giáo xứ Châu Ổ lại “đem củi chở về rừng” để mong góp chút lửa, giữa đêm tối gây lo lắng hoang mang của dịch bệnh Covid đang hoành hành.

Rừng muốn nói ở đây là “Hòn ngọc viễn đông”, là “Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi…” Vâng! Sài Gòn rất đẹp, nhất là tấm lòng hướng về Miền Trung, và khắp cả Nước mỗi khi đâu đó gặp nạn. Người Sài Gòn đã không quản mỏi mệt với những chuyến xe hàng cứu trợ người Miền Trung suốt  bao năm qua, mỗi khi có lũ về, bão tới. Quê hương Bình Sơn biết nói sao cho hết những ân nặng nghĩa sâu…

Nhưng than ôi! Đại dịch Covid đã làm cho Sài Gòn trở thành niềm thương cảm của mọi người. Nhất là khi Đức Tổng Huế đã ngõ lời kêu gọi tha thiết  “Thương quá Sài Gòn ơi”. Lời kêu gọi đã được Cha xứ Châu Ổ truyền đến cộng đoàn giáo xứ. Bà con giáo dân từ già đến trẻ hưởng ứng, một chút quà mọn chuyên chở tấm lòng “chia cơm sẻ áo”, mở rộng trái tim yêu thương như Lời Chúa dạy.

Chương trình chia sẻ của giáo xứ ban đầu là Cha xứ kêu gọi bà con đóng góp, kết quả sẽ chuyển vào địa chỉ như trong thư Đức Tổng đã cho biết. Trăn trở với những khó khăn của bao người đang sống trong Thành Phố, giữa đại dịch Covid này, làm sao để sự chia sẻ được thêm lên nhiều nữa. Cha xứ quyết định làm quà cứu trợ. Thật hay! Chỉ trong mấy ngày, số tiền đóng góp tăng lên gấp 3 lần, so với kết quả ngày cuối của tuần lạc quyên như được thông báo. Tạ ơn Chúa! Đủ cho chi phí chuyến đi với 300 phần quà, mỗi phần gồm gạo, thịt dầm nước mắm, tép khô, củ, quả, gia vị. Của ít mà tình thì nhiều, vì không chỉ có tình thương hiệp nhất của gia đình giáo xứ trong việc bác ái mà còn có sự chung lòng của nhiều thành phần khác. Các anh chị em tiểu thương không cùng tôn giáo, khi biết giáo xứ sắm hàng đi cứu trợ đều giảm giá, những người đã từng chở hàng vào Thành Phố cứu trợ chỉ cách làm thực phẩm, cách làm giấy tờ thông hành, và Mặt trận huyện Bình Sơn nhanh chóng lo liệu giấy tờ, đồ bảo hộ, xịt thuốc sát khuẩn xe trước khi chất hàng…

Hôm nay, xe “củi về rừng” mang theo những tấm lòng tràn đầy tình thương của giáo xứ Châu Ổ. Mong những thanh củi nhỏ bé này làm ấm lòng những ai nhận được.“Cho thì có phúc hơn là nhận”(Cv 20,35). Ước gì sẽ còn nữa những chuyến xe yêu thương…

12 giờ xe lăn bánh. Có Chúa Giêsu cùng đồng hành, chúng con tin chắc Ngài sẽ lo liệu sức khỏe cho Cha xứ chúng con và bác tài. Dịch sẽ qua, vì tình thương và quyền năng của Thiên Chúa lớn mạnh hơn sự dữ trong thế gian này.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp

Xin Chúa nhậm lời chúng con!

 
Châu Ổ, ngày 28 tháng 7 năm 2021
 Maria Nguyễn Thị Nở
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Maria Nguyễn Thị Nở

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay25,534
  • Tháng hiện tại623,246
  • Tổng lượt truy cập28,938,615

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây