“A mùa hoa đã về, mùa hoa đã về, mùa hoa về trên khắp đồng quê
Trên thiên cung, dưới gian trần hợp lòng dâng lên Nữ Vương
A mùa hoa đã về, mùa hoa đã về, mùa hoa về tỏa ngát hồng ân
Mùa hoa về đoàn con tiến dâng – Maria bông hoa khiết trinh.”
(Mùa hoa về - Trường Sinh)
Giữa sắc trời rực rỡ của mùa hạ, chiều ngày 28.4.2024, gia đình giáo xứ Ngọc Thạnh cùng quy tụ trước hang đá Đức Mẹ để khai mạc Tháng Hoa, tháng Giáo hội dành riêng để tôn kính Mẹ - Bông hoa tuyệt vời nhất của vườn hoa trần thế, Mẹ là Nữ vương của muôn loài hoa.
Trong tâm tình thảo kính, cộng đoàn hiệp dâng lên Mẹ năm chục kinh Mân Côi như những lời ca ngợi, tri ân, cảm tạ tình thương và sự chăm sóc Mẹ đã dành cho từng người trong giáo xứ. Tiếp đến, các em thiếu nhi tiến dâng Mẹ những đóa hoa tươi muôn sắc màu qua những điệu vũ đơn sơ và sốt mến.
Và để bày tỏ tâm tình yêu kính Mẹ trong tháng hoa, quý cha, quý soeurs cùng cộng đoàn sốt sắng dâng lên Mẹ những cành hoa tươi thắm là tâm tình mến yêu, từng nỗi lòng vui, buồn, sướng, khổ… của mỗi người xin được dâng lên Mẹ. Ước mong Mẹ nhận lấy và ban ơn nâng đỡ, để dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con cũng luôn tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa như Mẹ.
Sau giờ dâng hoa, là Thánh lễ Chúa Nhật thứ Năm mùa Phục sinh, cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì Chúa đã thương ban cho nhân loại người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Xin dâng Chúa tháng Hoa đang về, xin Chúa qua đôi tay từ mẫu của Mẹ ban cho giáo xứ chúng con mỗi ngày càng thăng tiến hơn.