Hành trình Xuân yêu thương

Thứ hai - 07/02/2022 20:33
"Hãy cho nhau mùa xuân. 
Giữa tha nhân ân cần. 
Hãy chia nhau tình thương. 
Để đất trời kết liên. 
Hãy cho nhau mùa xuân. 
Bốn phương xa nên gần. 
Sống bao dung hòa chan. 
Cùng đón mừng Chúa Xuân".

Lời bài hát “Cho nhau mùa Xuân” của Ns.Viết Chung là động lực để Giáo lý viên Tuy Hòa tiếp tục lên đường trao gởi niềm vui Xuân đến với người kém may mắn. Năm nay, giáo lý viên chọn vùng cao nguyên hướng lòng đến Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc giáo xứ Phú Tâm - giáo phận KonTum. Theo hành chính thì giáo xứ này thuộc xã Pờ Tó, huyện IaPa, tỉnh Gia Lai. Giáo xứ Phú Tâm hiện có 125 gia đình Công giáo là dân tộc Bana sinh sống tại hai làng BiJong và Klah.

Cha Giuse Nguyễn Thời Danh, quản xứ Phú Tâm vắng nhà nên Ya Rosa là nữ tu dòng Ảnh Vảy đưa anh chị giáo lý viên đến thăm làng. Đến nơi chỉ có trẻ em và vài phụ nữ có con nhỏ ở nhà. Ya Rosa gọi chúng lại, mặt mũi tay chân đứa nào cũng lấm lem dính đầy bụi đất. Giáo lý viên phát bánh kẹo và lì xì cho các em, chúng nhe răng ra cười, nói được hai tiếng cảm ơn rồi chạy mất. Ya Rosa cũng cho biết người Bana, ngoài ngày tết mừng lúa mới thì họ cũng ăn tết Nguyên Đán theo người kinh nhưng chỉ trong ba ngày, sau đó họ đi rẫy, đi nương đến chiều thứ bảy mới về để ngày Chúa nhật tham dự thánh lễ, nghỉ ngơi rồi thứ hai lại tiếp tục lên nương lên rẫy.

Vì không gặp được người lớn trong làng nên giáo lý viên gởi phong bao lì xì cho 125 gia đình với mỗi bao là 200.000đ lại cho cha sở để ngày hôm sau khi họ tập trung đi lễ sẽ nhận. Hầu hết các gia đình này thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn.

Được biết cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn đang phục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm, giáo hạt Pleiku, giáo phận KonTum có nuôi dưỡng gần 40 em dân tộc thiểu số tại làng Plei Chuet cũng gặp khó khăn về kinh tế. Vì không lên thăm được nên giáo lý viên đã trích lại 10 triệu đồng làm quà tết cho các em. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của sr. Maria Hoàng Trang phụ trách cộng đoàn.

Tạm biệt vùng đất cao nguyên, tạm biệt cha sở Phú Tâm trẻ trung, năng động, vui vẻ, tạm biệt Ya Rosa nhanh nhẹn, đơn sơ, hiền hòa …giáo lý viên lên xe với bài hát “Lễ dâng mùa xuân” của Ns.Nguyễn Duy:

Mùa xuân đi qua muôn nơi, mùa xuân đến chiếu sáng thế giới, mùa xuân đến với bao niềm vui. Nguyện xin Chúa thương ban muôn ơn để trần gian thêm xinh tươi hơn và thời gian mãi là mùa xuân.

Ban Giáo lý viên xin cảm ơn các mạnh thường quân đã sát cánh chung tay với giáo lý viên gởi đến các hoàn cảnh túng thiếu những món quà Xuân đầy ý nghĩa:

- Một Việt kiều Mỹ: 8.000.000đ

- Chị Hương Phan (FB): 5.000.000đ

- Cựu giáo lý viên Mỹ: 200 USD

- Cựu giáo lý viên Úc: 3.000.000đ

- Một người: 2.000.000đ

- Một Việt kiều Na Uy: 2.000.000đ

- Anh chị Linh Long: 1.000.000đ

- Một chị: 1.000.000đ

- Cộng đoàn nữ tu Phaolô: 1.000.000đ

- Em Hoàng Ka: 500.000đ

- Giáo lý viên: 8.200.000đ

- Xe Quân Ngọc

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tác giả bài viết: Giáo Lý Viên

Nguồn tin: https://www.giaoxutuyhoa.org

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập140
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm119
  • Hôm nay18,842
  • Tháng hiện tại128,017
  • Tổng lượt truy cập29,107,555

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây