Tin Tức PHỤNG VỤ GIẢNG LỄ CHUNG

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trái tim Đức Giêsu đã bị lưỡi đòng đâm thâu. Cho đến nay Trái Tim rất thánh của Ngài vẫn đang bị kẻ ác đâm thâu bởi những lời chống báng tục tĩu, vu khống bởi những phản bội bất trung, bởi những nhu nhược hèn nhát, không dám bênh vực và bảo vệ chân lý sự thật, nhất là ngăn cản sự ác, sự dữ đang lan tràn qua những gương mù gương xấu.

Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta sống tính đa dạng trong sự hiệp thông với Giáo hội

Các thần học gia thời xưa nói : linh hồn là một loại thuyền buồm, Chúa Thánh Thần là gió thổi vào cánh buồm để làm cho nó tiến về phía trước, sự đẩy và lực đẩy của gió là các ơn của Thánh Thần. Nếu không có lực đẩy của Ngài, không có ơn của Ngài, chúng ta không thể tiến về phía trước được.

Lễ Thánh Giuse thợ

Muốn giải thoát khỏi sự thống trị và nô lệ của đồng tiền, nhiều người đã không ngần ngại lao mình vào vòng xoáy của nó để tìm kiếm, càng tìm kiếm con người càng trở nên nô lệ cho nó. Thế là những mục đích tốt lành của lao động như tìm kiếm hạnh phúc, thăng tiến bản thân, tránh xa dịp tội, tăng thêm bạn hữu và tinh thần hiệp nhất cũng dần dần biến mất. (Lm. Augustinô Nguyễn Văn Phú)

Hãy trở thành địa chỉ để Thiên Chúa truyền tin

Trong một thế giới mà nạn tàn sát sự sống thai nhi đã đến hồi nghiêm trọng cảnh báo, một thế giới mà quyền sống và tự do của con người vẫn bị chà đạp, nạn chiến tranh, khủng bố, bạo lực lan tràn khắp chốn…, thì “Sứ điệp Truyền Tin” hôm nay quả thật cần thiết để suy niệm và thực hành, để lắng nghe và cầu nguyện để sống và làm chứng !

Thánh Giá : bảng chỉ đường thân thương cho cuộc sống

Hôm nay, Hội Thánh khắp muôn nơi cử hành long trọng cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu. Vì cuộc khổ nạn của Chúa gắn liền với cây thập giá, cho nên trọng tâm và điểm nhấn của Phụng Vụ hôm nay chính là Mầu Nhiệm Thập Giá Chúa Kitô.

Bài giảng lễ khai mạc sứ vụ thánh Phêrô của Đức Thánh Cha Phanxicô

Anh chị em nhớ rằng sự ghét ghen, đố kỵ, kiêu ngạo làm nhơ bẩn cuộc sống. Vì thế việc bảo vệ muốn nói rằng hãy canh chừng những tình cảm, tâm tư của chúng ta, bởi vì chính từ đó sẽ sinh ra những ý tưởng tốt hoặc xấu : những ý tưởng xây dựng hay phá hủy!

Thế giới đang cần những “người thợ vô danh như thế” !

thế giới nầy, Giáo Hội nầy, cộng đoàn nầy và các gia đình hôm nay, đang cần “những người thợ vô danh” như thế, người thợ vô danh của xưởng mộc Na-da-rét, người thợ vô danh mang tên Giuse, để Nước trời lớn lên và các giá trị của Tin Mừng không những chỉ được đề cao, thể hiện mà chiến thắng.

"Cứ xin thì sẽ được" (Lc 7,7-12)

Một vấn đề mà ngày nay những nhà thần học đang suy tư, đó là linh đạo của linh mục triều. Đây là một đề tài mới, không rõ ràng, khó định nghĩa. Mặc dù có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tất cả đều đồng ý một điều: Linh đạo ấy phải tập trung vào việc cử hành Thánh Thể cho giáo dân của linh mục. (Lm. Phaolô Nguyễn Văn Châu)

Phép lạ Giona (Lc 11, 29-32)

Phải chăng phép lạ là một tên gọi khác của mầu nhiệm, của mạc khải? Rất có thể vì khi so sánh chúng ta thấy chúng có những điểm giống nhau như: tin mà không thể hiểu được, không thể giải thích được cách thỏa mãn cho tất cả mọi người và có chung mục đích vì yêu con người. (Lm. Giuse Nguyễn Đình Bút)

"Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt 6, 7-15)

Đôi lúc chúng ta vẫn thường hay phàn nàn rằng Thiên Chúa không đáp ứng những lời cầu xin của con người. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn trả lời cho mọi lời cầu xin và nhu cầu của con người nhưng đôi khi câu trả lời của Ngài là “Không!”, và điều đó mang đến cho chúng ta một sự tốt đẹp hơn. (Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính)

Cuộc vượt qua không thể hẹn chờ (Thứ tư Lễ Tro)

Hôm nay cũng thế, Mẹ Giáo Hội rắc tro lên đầu con cái mình để mời gọi chúng ta mở đầu một mùa ăn năn thống hối. Một lời kinh tôi thú nhận, một cử chỉ đấm ngực ăn năn mà thôi không đủ, cần cả một mùa ăn năn thống hối,

Thứ Tư Lễ Tro

Bố thí, cầu nguyện và ăn chay, chẳng có gì là mới, chẳng có gì là cách mạng cả, những điều này đã được đề ra trong Cựu ước và cả những tôn giáo khác trước khi Chúa Giêsu giáng sinh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không phá bỏ những việc đạo đức ấy mà kêu gọi mọi người thực hành.(Lm. Gioakim Bùi Văn Ninh)

Mãi mãi là "Mùa Xuân Đầu Tiên" (Mồng một tết Quý Tỵ)

“Chiều ba mươi nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa, Sáng mồng một rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà" ------ Ba vạn sáu ngàn ngày, góp lại chốc đà trăm bận Tết, Một năm muời hai tháng, ước chi đủ cả bốn mùa Xuân.

Đôi mắt mang tâm hồn tạ ơn (lễ tất niên)

Trong giờ phút thiêng liêng khi trời đất sắp sửa giao mùa, chúng ta có dịp ngồi lại với nhau trước mặt Chúa để nhờ ánh sáng của Lời Ngài mà nhìn lại cuộc sống, mà cảm nhận muôn vạn hồng ân Chúa đã ân ban trong suốt một năm.

Mồng Ba Tết Quý Tỵ

Ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã hành động bày tỏ bản chất yêu thương của Ngài bằng việc tạo dựng mọi sự tốt đẹp, trong đó, con người được Thiên Chúa đặt vào vườn Êđen để cày cấy và canh giữ đất đai. Thiên Chúa đã làm việc vì tình yêu và có lẽ Ngài muốn con người cũng làm việc vì tình yêu như vậy. (Lm. Tađêô Lê Văn Ý)

Các tin khác