Với niềm thao thức mãnh liệt muốn phát huy thơ văn Công giáo, Đức Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã dành cho anh chị em giới cầm bút Công giáo một ngày cử hành Năm Đức Tin, kết hợp với ngày trao giải Viết Văn Đường Trường lần thứ I, đã được định trước vào 21-9-2013.
Đứa trẻ mù, Chiếc đồng hồ thời gian, "Gò mả thánh" và sự thay đổi đời sống đức tin, Chiếu soi, Chuyện nhỏ,
Đêm Trà Kê lành lạnh. Vẫn còn tiếng cười đùa của một số trại sinh chưa ngủ. Vị linh mục già cùng bốn linh mục trẻ, hai thầy và ba giáo dân (không còn trẻ mà cũng chưa già) ngồi chuyện trò quanh chiếc bàn tròn trước phòng cha sở sau bữa ăn khuya. Buổi trò chuyện xoay quanh chuyến hành hương...
Chúng ta nhắc đến Nước Mặn 1618 và nhắc đến trách nhiệm về chữ Quốc ngữ là để mơ về công cuộc loan báo Tin mừng chung trên toàn cả Giáo phận và Giáo hội rộng lớn. Thấm thoát, sắp tròn kỷ niệm 400 năm. Văn hóa, truyền giáo hay bất cứ cái gì khác trong Hội thánh đều phải bắt đầu từ Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu không bảo: “Trên đá này anh sẽ xây Hội thánh của anh” hay “anh sẽ xây Hội thánh của Thầy” nhưng là: “Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy”. Chính Chúa đã xây và đang xây, chúng ta chỉ là những người hưởng ứng, những dụng cụ.
Những cái ôm thân tình, những nụ cười chiều muộn, sẽ còn mãi trên đường đời của mỗi người. Những kỉ niệm đẹp sẽ không thể nào quên trong lòng các trại sinh để rồi mai này các em mang sức trẻ, trí tuệ cùng ngòi bút của mình mà truyền rao chân lý nước Chúa.
Bài thánh ca trong mưa, Khi, Tình cha, Thầy thợ mộc Nazarét, Dự thánh lễ, Giữ em,
Về nhà, Chầu Thánh thể, Một đời mẹ, Thánh giá Chúa, Chiều tím, Thiên Chúa - Tình con, Ân tình, Tình yêu trung tín, Tình cha, Đôi cánh của mẹ, Sứ giả huệ trắng, Gia đình số một
Lễ trao giải càng thêm sinh động và hấp dẫn khi có sự đóng góp hai tiết mục của nhóm Chim Sẻ và ba tiết mục của ca đoàn thiếu nhi giáo xứ Tuy Hòa, cùng với những bài đồng diễn của các tổ.. Có mười tiết mục văn nghệ được xen kẽ với sáu lần trao giải làm cho các em thấy hứng thú hơn. Ngoài phần trao giải thơ văn còn có phần trao học bổng quỹ tích lũy vào đại học của Ban tổ chức.
Kế hoạch tuyệt vời, Giống như một phép màu, Định nghĩa từ "ba", Nơi phép lạ bắt đầu, Tình đời trong chiếc lá, Ước mơ không lụi tàn,
Danh sách các bạn được mời dự Hội trại hành hương 2013
GIẢI SÁNG TÁC VĂN THƠ LM ĐẶNG ĐỨC TUẤN LẦN IV dành cho các em học sinh đang độ tuổi học giáo lý Giáo phận Qui Nhơn năm 2013 đã khóa sổ nhận bài ngày 15-4-2013 và đã có kết quả. Bản thể lệ cuộc thi dự kiến sẽ công bố kết quả nhân ngày lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, nhưng để động viên tinh thần dọn mừng ngày Năm Đức Tin của giới cầm bút, Ban Tổ Chức quyết định công bố nhân ngày họp mặt các bạn trẻ yêu văn thơ hạt Bình Định, tại Qui Hòa, 13-6-2013.
Sự đa dạng về đề tài là một sự hứa hẹn. Các cây bút trẻ đang tìm tòi sáng tạo chứ không chịu rập khuôn vào những chuyện cũ mòn… Có biết bao đề tài, phải có hằng trăm hằng ngàn người tham gia suy tư và diễn tả. Chính vì thế mà cần phải có những nỗ lực như Giải Viết Văn Đường Trường để phát hiện tài năng và tạo điều kiện cho tài năng phát triển…
Theo thể lệ ban đầu, hạn chót nhận bài dự thi “Giải văn thơ Lm.Đặng Đức Tuấn lần 4-2013” là 19/3/2013. Tuy nhiên ... đến nay số lượng bài nhận được vẫn còn ít và rời rạc. Ban tổ chức (BTC) quyết định gia hạn thời gian nhận bài dự thi đến ngày 15/4/2013 là hạn chót.
Tương lai mỗi giáo xứ tuỳ thuộc nơi số lượng tài năng trẻ trong giáo xứ. Để hỗ trợ các giáo xứ trong việc tìm kiếm và đào tạo tài năng trẻ, ba năm qua Ban Văn hóa và Truyền thông Giáo phận Qui Nhơn đã liên tục tổ chức Giải Văn Thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn và hiện nay đang tổ chức giải thưởng lần thứ tư.
Để góp phần tích cực chuẩn bị mừng 400 năm đón nhận Tin Mừng, ba năm qua Ban Mục vụ Văn hóa & Truyền thông Giáo phận Qui Nhơn đã liên tục tổ chức “Giải Văn Thơ Linh Mục Đặng Đức Tuấn”. Tiếp nối thành quả ấy, cuộc thi lần thứ tư sẽ triển khai với thể lệ và cơ cấu giải thưởng sau đây