Giáng sinh tại Giáo xứ Lý Sơn

Chúa nhật - 26/12/2021 03:12

LÝ SƠN – COVIT 19, MƯA BÃO VÀ GIÁNG SINH


Một năm sắp trôi qua, thế giới đầy biến động, nhân loại gần như liêu xiêu nghiêng ngã bởi đại dịch Covid 19. Việt Nam cũng trãi qua những ngày tháng đau thương trong căng thẳng, mệt mỏi, có chút sợ hãi và lo âu. Tuy nhiên, nhân loại vẫn cố gắng mạnh mẽ bước đi, nỗ lực chiến thắng Covid, vực dậy nền kinh tế và tìm sự bình an cho cuộc sống này. Vaccine được điều chế, thuốc kháng Covid 19 được sản xuất và đưa vào sử dụng, những rào cản của cách ly được tháo dỡ, bức tường ngăn cách giữa người và người cũng dần dần biến đi. Nhân loại lại ngập tràn trong niềm tin yêu hy vọng, nhất là những ngày cuối năm, từ dịp Lễ Tạ Ơn và tiến đến Đại Lễ Giáng Sinh cũng như mừng Năm Mới 2022. Hừng Đông đã ló rạng trên bầu trời tối tăm, Ánh Sáng dần chiếu tỏa, nhân loại lại được sống trong Bình An, trong niềm hân hoan vui mừng, trong Tình Yêu Thương và ngập tràn Hy Vọng. Hòa trong dòng chảy của thời gian và bước đi cùng nhân loại này, Lý Sơn cùng đón mùa Giáng Sinh hết sức “hoàn cảnh”.

Hoàn cảnh đầu tiên mà Lý Sơn trải qua cùng nhân loại, cùng đất nước là cơn đại dịch thế kỷ. Nằm trơ trọi nhưng không hề bơ vơ giữa biển khơi sóng gió, đảo Lý Sơn vẫn mạnh mẽ bám trụ với mảnh đất dấu yêu bao đời như tiền đồn Tổ quốc. Nơi đó có một ngôi Nhà thờ Công giáo, một Họ Đạo bao phen nổi chìm cùng vận mạng của Đất Nước mến yêu này. Và chính nơi ấy, mỗi dịp Giáng Sinh, nơi đây trở nên điểm hội tụ giao lưu của người dân trên đảo, lương – giáo đại đồng cũng như các Tôn giáo bạn. Năm nay, tình hình dịch bệnh, trang trí Giáng Sinh được làm đơn sơ nhất nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ trang trọng nhất để đón Con Một Thiên Chúa giáng trần. Thường mọi năm, đầu Mùa Vọng, quý Soeurs sẽ từ đất liền vượt biển ra giúp Lý Sơn chuẩn bị Giáng Sinh, tập diễn nguyện, cùng trang trí Nhà thờ Nhà xứ. Tình hình năm nay toàn đảo Lý Sơn không đón khách ngoại tỉnh nên Nhà thờ Lý Sơn cũng chỉ ta với ta. Các em đã từng được các Soeurs chỉ bảo, giờ đây tự tập các tiết mục diễn nguyện. Còn giới trẻ cùng các ông các bà cùng nhau sửa soạn hang đá, trang trí Nhà thờ. Không khí cũng rất vui mừng, rộn rã.

Tuy nhiên, khi các hang đá Giáng Sinh đã làm xong thì cơn bão Rai, cơn bão số 9 lại đổ bộ vào Biển Đông và Lý Sơn là nơi (theo dự báo) cơn bão sẽ “viếng thăm”. Thế là lại phải lo xếp gọn hang đá, chèn cửa chèn nhà, phủ hành phủ tỏi, chắn gió chắn mưa. Công sức làm nhiều ngày giờ trở về điểm xuất phát. Xin xem hai link ngay bên dưới.
https://www.youtube.com/watch?v=HG93_CntKtc&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=ivG0sLm2LaA&t=14s

Trong nỗi niềm “đón bão”, Giáo xứ Lý Sơn lại có ba ngày tĩnh tâm dọn lòng đón Chúa. Những khắc khoải, những lo âu được soi sáng và hướng dẫn nhằm giải gỡ nhiều sự trong bầu khí Tĩnh Tâm, trong sự yêu thương của Chúa Thánh Thần. Ba ngày Tĩnh Tâm sốt sắng cùng với bí tích giao hòa được trao ban cho nhiều người lãnh nhận. Vô cùng Tạ ơn Chúa!

Và rồi thì “cô nàng đỏng đảnh mang tên Bão” cũng đi qua, chỉ “liếc mắt trông ngang” Lý Sơn chớp chớp. Lý Sơn chỉ bị gãy vài cành cây, bay vài lá tỏi, nhà cửa y nguyên an toàn trong gió. Và Lý Sơn vẫn mạnh mẽ trong vui tươi, vẫn lạc quan với đời như tính cách bao đời người Lý Sơn đã sống.
https://www.youtube.com/watch?v=BUkznAVSrpM&t=12s

Cơn bão đi qua, còn vài ngày là Giáng Sinh lại đến. Các bạn giới trẻ lại động viên nhau tăng giờ tăng sức làm lại những gì đã làm, hoàn thành những gì tốt nhất để đón Chúa Giáng Sinh. Các ông các bà lại vào dọn dẹp Nhà thờ Nhà xứ và khuôn viên Giáo xứ. Hang đá Giáng Sinh ngoài trời được làm lại theo đúng mô hình trước đó. Và khuôn viên Nhà thờ Nhà xứ lại “đẹp rạng ngời” giữa biển khơi gió lộng sóng xô. Hang đá, cây thông Noel… trở thành “địa điểm Check in” không thể thiếu của nhiều nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ người dân trên hòn đảo xinh đẹp này.
https://www.youtube.com/watch?v=8Id3reggdV8&t=6s

Cùng trong những ngày này, những gì chuẩn bị cho đêm Diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh được “hệ thống hóa” qua buổi tổng duyệt. Các bạn thiếu nhi và giới trẻ nỗ lực hết sức, hết cả tấm lòng dâng Chúa. Thật tuyệt vời! Tạ ơn Chúa!
Ngày cuối cùng Mùa Vọng, những gì còn thiếu sót được giới trẻ cùng các ông các anh cố gắng hoàn thành. Một không gian trang trọng được chuẩn bị để mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh.
https://www.youtube.com/watch?v=yB_FaR3P8QY

Bên cạnh đó cũng xin “kể công” cùng quý mẹ quý chị một tý. Thay vì tổ chức chợ quê như mọi năm, năm nay Giáo xứ Lý Sơn chỉ có buổi buffet nho nhỏ ấm cúng vào chiều tối 25-12 do các chị các mẹ tự tay chuẩn bị. Mấy ngày này, ngoài việc dọn dẹp làm sạch làm đẹp Nhà Chúa, quý mẹ quý chị cũng xoắn tay áo chuẩn bị những món ăn trữ sẵn: cuốn chả giò, làm bánh bột lọc, hấp bánh flan… nhìn vào cũng “rõ dãi” lắm lắm luôn á.
Vâng! Với tất cả các nỗ lực và một tấm lòng đơn sơ của người dân bao đời bám đảo, Giáo xứ Lý Sơn ước mong dâng Chúa Hài Đồng tất cả tâm tình tri ân cảm tạ, hân hoan vui mừng, ngập tràn yêu thương trong Bình An và Hy Vọng. Xin cùng dâng lên Thiên Chúa lời Tạ ơn với tất cả lòng Tin Cậy Mến của những con người sống nơi đầu sóng ngọn gió, một mình giữa biển khơi nhưng không cô đơn bởi luôn được Mẹ Giáo Hội, được cả Giáo Phận yêu thương ấp ủ trong lòng và luôn nguyện cầu cùng Chúa. Xin hết lòng Tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Mẹ Giáo Hội, tri ân Giáo Phận luôn yêu thương Giáo xứ Lý Sơn nhỏ bé xa xôi nhưng vô cùng gần gũi này.

Lý Sơn, 24-12-2021

Bài và ảnh: Thất Tộc Đình Nhân


MỘT VÀI HÌNH ẢNH TRONG CHỦ ĐỀ “LÝ SƠN – COVIT 19, MƯA BÃO VÀ GIÁNG SINH”

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

Tác giả bài viết: Thất Tộc Đình Nhân

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay10,406
  • Tháng hiện tại76,116
  • Tổng lượt truy cập29,055,654

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây