Tình yêu không biến đổi mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta là khuôn vàng thước ngọc cho mọi tình yêu nhân loại. Với lòng ước mong cho mọi gia đình – nơi chúng ta đã sinh ra, lớn lên và đang sống, luôn mang dấu ấn tình yêu trung thành như Thiên Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Thật hạnh phúc cho chúng ta khi được Đức Kitô mời gọi đến chia sẻ Thần Khí phục vụ của Người và lãnh nhận thân mình Người làm của ăn. Với tinh thần bao dung chấp nhận tha nhân trong khi phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Đức Kitô xuống trần gian không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ cho đến chết và chết trên Thập Giá. Với lòng trông cậy Chúa và quyết tâm nêu gương Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Chỉ có sự hạ mình thẳm sâu cho đến chết trên Thập Giá, Đức Kitô mới biểu lộ rõ nét sự cao cả của tư cách Con Thiên Chúa nơi Người. Với quyết tâm sống cái nghịch lý của Kitô giáo: đành mất mạng sống mình để được sống, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hôm nay phụng vụ tiếp tục mời gọi chúng ta khám phá ra huyền nhiệm của Đức Kitô là Con Thiên Chúa, qua việc chữa lành người câm điếc. Luôn tin tưởng và phó thác cho Người, đón nhận sự giải thoát Người mang đến, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Thiên Chúa, Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Ngài. Vậy trong khi họp mừng mầu nhiệm Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin tha thiết.
Mỗi buổi tụ họp Thánh Thể là một lời mời gọi chúng ta nhắc lại lòng tin vào Thiên Chúa, một Thiên Chúa đang phán dạy, kêu gọi, nuôi dưỡng và yêu thương chúng ta. Quyết tâm luôn chọn Chúa, thà chết còn hơn tách lìa khỏi Ngài, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
“Giáo Hội sống bởi Thánh Thể”. Trong buổi cử hành Hy Tế Tạ Ơn hôm nay, chúng ta sốt sắng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha cho các thành phần của Hội Thánh biết sống mầu nhiệm Thánh Thể như nguồn mạch và tột điểm của đời sống Kitô giáo hằng ngày.
Đức Maria là người đầu tiên được hưởng trọn vẹn thành quả ơn cứu độ của Chúa Kitô. Trong niềm hân hoan mừng Mẹ được Chúa cho về trời cả hồn lẫn xác, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Lạy Chúa, xin vui nhận những ước nguyện chúng con thành khẩn dâng lên Chúa. Chúng con nài xin Chúa cho việc tham dự Bàn Tiệc Thánh này, nhờ Mình và Máu Con Chúa, tất cả chúng con được liên kết với nhau trong tình bác ái huynh đệ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con
Thiên Chúa thương yêu cho chúng ta lãnh nhận chính Chúa Giêsu là bánh ban sự sống từ trời, và Ngài luôn quan phòng đối với những kẻ Ngài nuôi dưỡng. Vì vậy, trong tâm tình con thảo, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin tha thiết.
Đám dân đông đảo đến cùng Đức Chúa Giêsu để có của ăn là biểu tượng cho những ai đói khát về phần thiêng liêng qua đức tin – muốn đến cùng Đức Chúa Giêsu để xin Người thoa dịu cơn đói. Xác tín rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng cho chúng ta tấm bánh trường sinh. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Đức Kitô là vị Mục Tử tốt lành. Chính Người đã quy tụ chúng ta trong đại gia đình Hội Thánh, là nơi chúng ta được uốn nước cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Trong niềm hân hoan lớn lao và với lòng biết ơn sâu xa đối với các ngài, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện thiết tha cho Giáo phận và cho mỗi người chúng ta.
Đức Giêsu đã sai 12 Tông đồ đi loan báo Tin Mừng. Chúng ta đã lãnh nhận bí tích rửa tội và bí tích thêm sức nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng được sai đi để Tin Mừng hóa anh chị em đồng bào chúng ta. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện.